Phút 53, ngôi sao người Ai Cập rời sân với chấn thương háng. Những bước đi tập tễnh của Salah khiến HLV Klopp không lấy gì làm vui vẻ. Thậm chí, chiến lược gia người Đức còn tỏ vẻ bực tức khi thấy học trò của mình phải rời sân như vậy. Trước đó, Salah là người mở tỉ số cho Liverpool ở phút 12.
"Sau trận đấu, tôi gặp Salah và hỏi có ổn không, Salah nói ổn. Nhưng tôi vẫn muốn chấn thương của cậu ấy phải được chẩn đoán rõ ràng, đừng ai nói với tôi theo kiểu suy đoán.
Lúc đó, cậu ấy đi ra đường biên và nói cảm thấy không được ổn. Tôi liền thay Salah ra khỏi sân ngay lập tức mà không cần hỏi các bác sĩ tình hình lúc đó ra sao", Klopp chia sẻ.
Với loại chấn thương này, tiền đạo người Ai Cập chắc chắn vắng mặt trong trận derby Merseyside vào cuối tuần này. Nếu có bình phục, Klopp cũng không để ngôi sao của mình ra sân để dành sức cho trận lượt về với Man City sau đây 1 tuần.
Lịch thi đấu đang làm khó Liverpool khi họ phải đá với tần suất quá lớn. Ngoài 2 trận tại Tứ kết Champions League, họ sẽ chạm trán Everton tại Goodison Park ở trận đấu sớm vòng 33 vào thứ Bảy tuần này. Nếu không phân phối sức hợp lý, The Kop có thể đánh mất lợi thế cả ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, dù đã dẫn trước 3-0 ở lượt đi.
"Việc phải đá tại đấu trường châu lục không hẳn là vấn đề nhưng hiện tại, chúng tôi biết lấy ai để đá với Everton vào thứ Bảy này đây? Tôi cảm thấy không vui khi họ (FA) đã xếp lịch thi đấu của chúng tôi như thế này", Klopp chia sẻ.
Mohamed Salah đang là ngôi sao sáng nhất của Liverpool mùa này. Tiền đạo người Ai Cập đã có 38 bàn trên mọi mặt trận, cùng với đó là 13 kiến tạo.